Gởi Cô Hàng Xóm

Tác giả: Hồng Dương

Hương thơm ngát tóc mềm buông thả.
Dáng ai gầy bóng ngã nhạt phai.
Nhớ ai nuối tiếc u hoài.
Đợi ai ai đợi đơm dài giấc mơ

Cô hàng xóm đứng chờ ai đó
Bờ dậu thưa, môi nỡ hoa hồng
Chớm thu người có đến không ??
Bên ni anh đợi hong nồng tình anh

Đêm tình tứ, long lanh hoa sắc
Lặng lẽ nhìn thắc mác chút thôi
Em ơi xao xuyến hồn tôi
Chắp tay cầu nguyện cho đôi ta thành......

Biết mấy dạo trăng thanh anh ngó.
Nay trăng rằm tình đó hoài mong.
Nẻo đường mang cả nỗi lòng.
Mang luôn hết cả mùa trăng trong ngần

Theo năm tháng tình dần đằm thắm
Ngọn lửa yêu say đắm trong tim
Bao lần viện cớ sang tìm
Chờ mong thấp thỏm ngắm nhìn dung nhan

Tình thơ mộng buông lan màu tím
Gió khẽ lay ngất lịm đôi ta
Đêm về mơ mộng bao la
Bên cô hàng xóm bến ngà thêm xinh

Xây mơ ước tưởng mình chung lối
Có ngờ đâu hồn tội tình trao
Giá băng lạnh lẽo xen vào
Con tim rỉ máu đắng trao cung tình...
Chưa phân loại
Uncategorized