Lời Tình Cho Em

Tác giả: Vương Xá Thành

Có đôi lúc trong vòng đời lạc lõng,
Ta bỏ quên nhau trong kiếp ái tình.
Ta đối diện nhưng lòng xa vời vợi,
Cơn gió vô tình thổi mất nổi yêu đương.
Yêu nhau đó, nhưng không tròn mộng,
Để lại đời những tiếng trách than nhau.
Rồi mai đây trên đường đời gặp nhau có lẽ,
Hãy mỉm cười mặc quá khứ thương đau !
Hãy còn gọi nhau là cố nhân em nhé !
Để cho đời còn có chút yêu thương.
Và hãy cầu cho những cặp uyên ương ngoài kia em nhé,
Đến bạc đầu họ vẫn mãi bên nhau !

Sài Gòn, tháng 11/2014
Chưa phân loại
Uncategorized