Gọi Chiều

Tác giả: Thiên Ân

GỌI CHIỀU
Chiều chiều ngồi đợi chờ ai ?
Thẫn thờ nhìn áng mây bay lạnh lùng
Lá vàng rơi vội run run
Não nùng đậu kín , não nùng khổ đau

Chiều chiều mình bỗng mất nhau
Mười năm sau , mười năm sau ...lạc loài
Còn đâu chiếc bóng tinh khôi ?
Tình tan sương khói phương trời xa xôi

Chiều chiều nuối tiếc tuổi đời
Lệ rơi ừ nhỉ , lệ rơi thuở nào ?
Gõ mùa vào chốn nốc ao
Gõ tim bỗng thấy cồn cào ruột gan

Chiều chiều ném đá dọc ngang
Rách trời ai trách oán than cuộc đời
Đời ta mòn mỏi vạn nơi
Ngẩn ngơ số kiếp như vôi bạc lòng

Chiều chiều mắt dán xa trông
Ai còn sang ngõ nụ hồng tặng ai ?
Ôm chi một mối u hoài
Tơ tằm , thân phận , an bài là đây
Ngày 10/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized