Một Chút Vu Vơ

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

Van vỉ nắng, nắng đừng hôn lên lá
Mà lòng tôi nghiêng ngã giống như kia
Tôi hối tiếc, thèm sớt chia của gió
Được hồn nhiên ôm cành biếc vỗ về

***********

Nghiêng đầu nếm gió tháng năm.
Nhặt tia nắng tía ngã nằm liếp thưa.
Giọt buồn ai thả vào trưa
Để cho mộng mị lối xưa tìm về...

***********

Ơ kìa nắng vắt qua thềm.
Nghe như rất nhẹ,rất mềm,rất non.
Phải chi, như thủa còn son
Hồn xin gửi gắm đến mòn mất thôi...

**********

Vẫn ao ước có thêm lần phá lệ
Lồng ngực căng, no hương tóc say bồng
Cho khoảng cách của bao ngày trông ngóng
Như nắng chiều hiện hữu trốn bên song

thơ của THV
Chưa phân loại
Uncategorized