Giữa Bến Tàn Thu

Tác giả: Khôi Lê & Phạm Thanh Hà

** GIỮA BẾN VÀNG THU ***
Xướng : Khoi Le
Lãng đãng vàng thu giữa bến chờ
Đò ai trôi lạc khúc sông thơ
Gió reo chim hót khơi niềm nhớ
Suối vọng sương mù trải lối mơ
Mặc khách về đâu nhìn bỡ ngỡ
Giai nhân còn đó ngắm vu vơ
Sóng lòng man mác tình muôn thuở
Trĩu xuống hoàng hôn ý thẫn thờ.

**** CHỜ THU. ****
Họa: Phạm Thanh Hà

Thu nào bàng bạc giữa sông chờ
Lạc lối tìm về với cõi thơ
Thao thức đò tình đưa nỗi nhớ
Bâng khuâng bến mộng đón niềm mơ
Kẻ trông trăng sáng lòng còn ngỡ
Người đợi sao mờ dạ ngẩn ngơ
Cứ tưởng hoài mong duyên vạn thuở
Đâu ngờ giông tố khiến bơ phờ?
Chưa phân loại
Uncategorized