Giữ Hồn Quốc Ngữ

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

GIỮ HỒN QUỐC NGỮ

Trách vần nát ... Phá đền Quốc Ngữ
Phận dân hèn bám giữ thiêng liêng
Ông Cha khai quật sơn điền
Bao năm gầy dựng… Có quyền thay chăng?

Thương cái chữ thăng bằng sắp vỡ
Xót con vần hơi thở hoang mang
An Nam ký tự hành trang
Đến hồi nguy khốn Trường giang sóng dồn

Ôi vận nước linh hồn chữ viết
Lũy tre làng tha thiết trời mây
Đừng đem giông bão bủa vây
Xóa mờ vần điệu ngất ngây bao đời

Nhớ A- Lex sáng ngời tâm huyết
Cho dân mình chữ viết hôm nay
Bá Đa tên Lộc đổi thay
Vuông tròn diện mạo thẳng ngay ngôn từ

Dân yết kiến thật hư đã rõ
Chốn Thiên triều văn võ đừng sai
Đông kinh nghĩa thục nào phai
Văn chương ái Quốc tương lai Đại Cồ.

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized