Giọt Thương Đau

Tác giả: Thiên Ân

GIỌT THƯƠNG ĐAU
Lèo tèo đếm giọt đau thương
Đôi tay táy máy đầu đường cuối thôn
Lá rơi thoi thóp vô hồn
Bến bờ tuổi mông dặm mòn lẻ loi
Ai còn sổ mũi hắt hơi?
Ai còn thủ thỉ nhịp đời lăn tăn?
Cưa đôi sợi nhớ dùng dằng
Hoàng hôn rụng tóc bên sân lờ mờ
Ăn năn sám hối âu lo
Nghẹn ngào nghẽn mạch hay ho ,
nghẹn ngào
Bần thần tự hỏi vì sao?
Trói mây buộc gió xé rào, ô hay?
Kiếp nào mình mới yêu nhau?
Thế thôi trả lại trăng sao muộn màng!
Dạ , vâng đôi chút ngỡ ngàng
Ghé bờ kỉ niệm lật trang tình hồng
Nếp nhăn in dấu hư không
Con đường tuổi nhớ lòng vòng gây mê
Lê thê ,bám gót, lê thê
Hồn thơ mắt lệ bốn bề vây quanh
Ngày 23/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized