Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giọt Sương

Tác giả: Lê Vinh Nội Vũ

GIỌT SƯƠNG

Tịch mịch màn đêm, hỡi giọt sương!
Canh dài đợi mãi khúc du dương
Bao nhiêu thế thái, bao lời nhớ?
Mấy bận nhân tình, mấy tiếng thương?
Một kiếp tan theo dòng ngắn ngủi
Ngàn năm khép lại khúc đêm trường
Phù du nuối tiếc hư tình dạ
Đẫm giọt sương mờ mấy vấn vương?


Lê Vinh Nội Vũ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vô Đề !! (17)
  • Em Sao Giờ ?
  • Vô Đề 39
  • Tình Khúc Hoa Thuỷ Vu 07
  • Vô Đề ! (22)
  • Đẹp Mãi
  • Đợi Gì..
  • Vô Đề 43
  • Tình Khúc Hoa Thủy Vu 01
  • Gấp Lắm !!
Thơ tương tự
  • Giọt Sương (Phùng Quang Thuận)
  • Giọt Sương (Minh Tuấn)
  • Giọt Sương (Trần Đức Phổ)
  • Giọt Sương (TRẦN VĂN BỘ)
  • Giọt Sương (Lệ Tình)
  • Giọt Sương (Trần Hữu Nghiễm)
  • Giọt Sương Hồng Xót Xa (Trần Minh Hiền)
  • Giọt Sương Khuya (Dũng Lê Ngọc)
  • Giọt Sương Lang Thang (Vũ Thanh Hoa)
  • Giọt Sương Mai (Trần Thản)
Thơ bạn muốn xem
  • Hồi Ức
  • Đi Và Về Với Huế
  • Đánh Thức Tuổi Thơ
  • Time Is
  • Bài Hát Cửu Long
  • Không Hề Có Tình Yêu Nào Đau Khổ!
  • Tri Ân
  • Gần Tết Luyện Toeic
  • Mưa Hà Nội
  • ++ Về Đâu.?. ++ Thơ : Nguyễn Ngọc René
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Lượng
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
©2025 - CungThuGian.com