Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giọt Sương

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Tôi vừa gởi mộng cho mây
Gởi mơ cho gió gởi say cho trời
Bao dung chín cũng là mười
Mai xanh riêng cõi cho người thương nhau
Nụ xuân không nhớ mưa ngâu
Giọt sương trong chỉ một màu long lanh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Lạnh
  • Chùa Làng
  • Thuở Nào
  • Người Đẹp Nhất
  • Gởi Huế
  • Nói Hay Là Không Nói
  • Dấu Cũ
  • Nghĩa Tình
  • Tháng Giêng
  • Trước Biển
Thơ tương tự
  • Giọt Sương (Phùng Quang Thuận)
  • Giọt Sương (Lê Vinh Nội Vũ)
  • Giọt Sương (Minh Tuấn)
  • Giọt Sương (Trần Đức Phổ)
  • Giọt Sương (TRẦN VĂN BỘ)
  • Giọt Sương (Lệ Tình)
  • Giọt Sương Hồng Xót Xa (Trần Minh Hiền)
  • Giọt Sương Khuya (Dũng Lê Ngọc)
  • Giọt Sương Lang Thang (Vũ Thanh Hoa)
  • Giọt Sương Mai (Trần Thản)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiếc Lá
  • Trong Lòng Thương
  • Trong Lòng 3
  • Liệu Có Nhớ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1238)
  • Thủy Biến
  • Cá Nàng Bên Anh
  • Mời Em Về Thăm Đất Quảng Quê Anh
  • Mưa Nửa Đêm
  • Xướng Hoạ Minh Hương 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
  • Phạm Đoàn Thiên Thư
  • Bé Lười
  • Nguyễn Minh Quang
  • Bạch-Loan
©2026 - CungThuGian.com