Giọt Sữa Cuối Cùng

Tác giả: Việt Phúc

Bú đi con…Chỉ còn lần này thôi
Phút cuối cùng… Mẹ sắp phải đi xa
Nắng trải dài trên dòng đời vất vả
Bỏ lại con giữa biển cả bao la.

Con ơi con ! Con hãy nhớ cho là
Dòng sữa mẹ luôn ngọt ngào muôn thủa
Mẹ đi rồi yên giấc ngủ thật ngon
Bỏ lại con héo mòn, vì năm tháng.

Bú đi con…Những gì còn sót lại
Lấy tinh thần giữa đời sống đơn côi
Mong một ngày.. Ai nhặt được con tôi
Hay là ... chơi vơi ... giữa bầy hổ dữ.

Tuổi thơ con bắt đầu từ sóng gió
Mẹ không còn ... Dõi mỗi bước con đi
Ông trời kia có hỏi mẹ ước gì
Mẹ sẽ ước con được đi cùng Mẹ.

Nhưng ! Than ôi ! Có lẽ nào phải thế
Con dại khờ bên thi thể mẹ đây
Và vẫn tìm lấy dòng sữa tràn đầy
Quyện dòng máu con sinh ra từ Mẹ.

Đồng Nai 10.06.2014.
Chưa phân loại
Uncategorized