???giọt Nhớ Quê Hương???

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

???Giọt Nhớ Quê Hương???

Quê hương xứ sở nhớ nhiều
Cá kho rau muống lẫn diều trẻ chơi...
*
Nơi xứ lạ càng khơi niềm nhớ
Những bạn hiền một thuở sinh tiền
Mộng mơ ao uớc liên miên
Mây trời non nước bao miền vào thơ
*
Một trong những uớc mơ thành đạt
Tuổi về già mây nhạt xế chiều
Dòng đời trải mộng phiêu diêu
Chạm bao thử thách những điều trần gian
*
Vẫn kham hết gian nan khốn khó
Giờ ngồi đây chưa bỏ được gì
Nhất là rỗi rảnh từng khi
Nhớ thương quê mẹ còn chi mà về...
*
Muà đông ấy tin quê vừa đến
Mẹ hiền xưa bao mến yêu thương
Lòng đau dạ cắt bất thường
Mồ côi từ đó dặm trường nhớ nhung...
*
Bao ngăn cách nói chung cũng khổ
Niềm thương yêu lá đổ về nguồn
Cho nên nhiều lúc thật buồn
Quê hương còn đó gió luồn tình xa...
*
Rồi buồn bã sẽ qua ngày tháng
Năm lại về như áng mây bay
Quê hương còn đó những ai
Tuy già chân vẫn lai rai hải hồ
*
Về thăm lại nấm mồ cha mẹ
Bao tháng ngày quạnh quẽ chờ con
Ghi ân dạy dỗ sắt son
Sanh thành dưỡng dục phận còn cưu mang
*
Rồi cũng sẽ lang thang dừng bước
Chân lại về lướt thướt quê nhà
Nghĩ thôi đã thấy ruột rà
Niềm vui hớn hở mặn mà nước non...

?-N3-?Nguyễn Ngọc René -? 08/07/2015?
Chưa phân loại
Uncategorized