Giọt Nhớ , Mơ Yêu

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan

Giọt Nhớ
Dòng song thất đượm buồn khôn tả
Từ xa anh lã chã lệ sầu
Khiến người xa thẳm trời sâu
Nất lên thơ thảm vực sầu cùng em
*
Ngày anh mất đã đem trống vắng
Vào tim em còn lắng men hồng
Nay đành gãy gánh vợ chồng
Mình em đơn lẻ ngập lòng nhớ thương...
*
Nay vạn dặm mùi hương đơn lẻ
Là ngàn đời quạnh quẽ tim côi
Âm dương cách trở tình đôi
Tìm đâu mộng ấm nổi trôi cuối đời...
*
Đêm lại đến đất trời đen tối
Tìm đâu ra đường lối cận kề
Cuộc đời...thôi bước bên lề
Hồn vương ngấn lệ xuôi về canh thâu...

-N3- Nguyễn Ngọc René 23/04/2015 13H00 - giờ Paris
{ Cảm tác sau khi đọc bài MƠ YÊU của Kim Loan }
************************
MƠ YÊU
t/g : Kim Loan

Em mơ thấy anh về trăng sáng,
Vuốt tóc thề một thoáng đưa hương,
Nhớ anh vò võ canh trường,
Choàng tay ôm lấy người thương đây rồi ... !!!
*
Bao đêm vắng dạ bồi hồi đợi,
Xa anh rồi dịu vợi ngàn thu,
Tìm anh thăm thẳm mịt mù,
Nhớ anh một bóng âm u lệ sầu.
*
Ta xa cách vì đâu anh hỡi,
Tại số phần hay bỡi vô duyên,
Lòng em ôm mãi niềm riêng,
Ra vào cô lẻ triền miên âu sầu.
*
Anh ơi cách sông sâu suối vắng,
Vẫn một lòng đăng đẳng chờ mong.
Đêm nay ra cạnh bờ sông,
Nhìn vầng trăng sáng chạnh lòng luyến thương./.

Ngày 23/04/2015 TG Kim Loan
Chưa phân loại
Uncategorized