* Đâu Là Bến Đỗ Ii + Quê Hương Là Bến Đỗ *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan

ĐÂU LÀ BẾN ĐỖ II
Thể thơ mới : Nguyễn Ngọc René

Biết đâu là bến đỗ
Đã mấy độ thu về
Để lòng lại thấy tái tê
Tơ chùng vương vấn lời thề ngày nao
.
Làm thế nào quên được
Tình khi trước nồng nàn
Hoài mơ thơ lại thở than
Vào thu tuổi đã muộn màng còn đâu
.
Thêm nỗi sầu bất tận
Lòng ngơ ngẩn nhớ nhung
Cách ngăn vạn nẻo mịt mùng
Ngõ hồn bay bổng không trung mộng tình
.
Vẫn lung linh ước nguyện
Mơ một chuyến tuổi thơ
Vui cùng bóng nguyệt sao mờ
Nỗi niềm lắng dịu chơ vơ tình đầu
.
Biết về đâu cuối kiếp
Đời tội nghiệp bẽ bàng
Cho nên mải miết lang thang
Mặc cho dâu bể phũ phàng mưa tuôn
.
Sao lại buồn thảm não
Đưa chân dạo mấy mùa
Tình thu mưa bão lá đua
Bay qua khắp nẻo trêu đùa nhân gian...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 13/03/2016

Song Ngũ Lục Bát
Câu ngũ thứ nhất :
Chữ thứ 3 vần bằng , chữ cuối vần trắc.
Câu ngũ thứ nhì :
Đối thanh với câu ngũ thứ nhất ( chữ thứ 3 vần trắc , chữ cuối vần bằng và vần với chữ cuối của câu lục).
Chữ cuối câu ngũ thứ nhất vần với chữ thứ 3 câu ngũ thứ nhì .
Hai câu 6,8 theo luật lục bát.
Chữ cuối câu bát vần với chữ thứ 3 câu ngũ của khổ thơ sau - ( Liên vận ).

Với chủ đích tìm nguồn vui mới !
N3 tự chế và làm cho vui .
Xin các bạn niệm tình ném đá nhẹ tay cho , thành thật cảm ơn. N3.

**************
QUÊ HƯƠNG LÀ BẾN ĐỖ
Thơ Kim Loan
( Víết theo thể thơ mới của anh Nguyễn Ngọc René )

Quê hương là bến đỗ
Đã mấy độ thu qua
Bao năm anh mãi xa nhà
Chiều nay ngồi nhớ xót xa cõi lòng.

Đâu bóng hồng năm cũ,
Trường nghèo ủ rũ mong.
Thuyền ai thấp thoáng bên sông,
Gợi cho ta nhớ Bình Đông thuở nào.

Lá xạc xào khung cửa
Hồn mang nữa thương đau
Người xưa giờ ở phương nào,
Có nghe chăng tiếng dạt dào nhớ thương.

Ngày xa phương mãi nhớ
Đêm trăn trở hoài mong
Em ơi có biết hay không ?
Quê hương bến đỗ ước mong quay về .
Chưa phân loại
Uncategorized