Giọt Cuối

Tác giả: Hồng Dương

Ai biết trước những điều gì sẽ đến
Mai ta về xây hẹn ước thành mơ,
Có cánh buồm gió lộng cả câu thơ
Làn mây cõng mong chờ xanh mắt biển

Em sẽ thấy một đời trăng dâng hiến
Để đẫy đà con sóng vỗ miền xa
Khỏi tủi hờn giấu giọt lệ kiêu sa
Cho qua hết những gì khi khờ dại

Đêm nay gió chợt buồn đau tê tái
Khuyết mi mờ e ngại nét cười sâu
Chỉ còn đây bạc trắng một mái đầu
Cho giọt cuối đổi màu trong lặng lẽ

Đêm đã đến rồi đi trời vẫn thế
Chỉ mình ta không thể bỏ câu thề
Chỉ mình trăng tròn khuyết giữa sơn khê
Để trút cả nổi niềm lần sau cuối.
Chưa phân loại
Uncategorized