Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giống Ai???

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Dài thon óng ả giống bao chàng
Nỗi khổ đeo hoài phải đặng mang
Lủng lẳng hai hòn trông rất đẹp
Tồng ngồng một dáng thấy nào sang
Tay sờ thổn thức nhiều dai dẳng
Mắt liếc say sưa lắm ngỡ ngàng
Khát vọng phòng the đêm quạnh vắng
Miên man ấp ủ chỉ riêng nàng.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 21 - 12 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Men Tình
  • Thơ Tình Người Lính Biển
  • Ai Cho Tôi Tình Yêu?
  • Lỗi Hẹn Một Cuộc Tình
  • Đường Đến Vinh Quang
  • Phận Hẩm
  • Hoài Nhớ
  • Ước Nguyện
  • Lời Thơ Cuối Cho Em
  • Cầu Trời
Thơ tương tự
  • Giông (Dũng Lê Ngọc)
  • Giọng Bắc Kỳ Em (Quan Dương)
  • Giông Bão (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Giông Bão Cõi Lòng (TamMuội)
  • Giông Bão Cuộc Đời (Lê Cảnh Tiến)
  • Giông Bão Ngang Vai (Kieu)
  • Giông Buồn (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Giọng Buồn Của Tượng (Tần Hoài Dạ Vũ)
  • Giọng Ca Ngày Ấy (Thiên Ân)
  • Giọng Ca Ngày Ấy 2 (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Tửu Nhạt
  • Thơ Úa
  • Chuyến Bay Cuối Cùng
  • Tôi Chỉ Là Một Ông Thầy Tu
  • Bóng Hình
  • Bầu Trời Sau Cơn Mưa
  • Hoa Mộc Miên
  • Yêu Một Mình
  • Nỗi Niềm Người Xa Quê
  • Cùng Say
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
  • Percy Bysshe Shelley
  • Hoàng Vũ
  • Phong Trần
  • Oanh Oanh
  • Trần Thị Mai Khoa
  • Trịnh Cẩm Lệ
  • Lê Minh Quốc
  • Thái Thăng Long
©2025 - CungThuGian.com