Gió

Tác giả: Hưng Nguyễn ACE

GIÓ

Em đi tìm con gió mùa thu
Khi chim vành khuyên thay sắc lông tơ bằng màu xanh chiếc lá
Rơi xuống bên thềm một cánh hoa vụn vỡ
Khói thuốc cay nồng mùi nhung nhớ hư hao

Em trở về ôm con gió xanh xao
Trót thả vào tim nỗi buồn rất thật
Em mang giấc mơ ngược dòng sông số phận
Đong đếm với cuộc đời

Đừng...
Đừng nhìn nghiêng cái bóng của nụ cười
Sẽ nhận ra chiều dài của nước mắt
Vết sẹo gầy gò tữa đau trên khuôn mặt
Quên thoa phấn điểm trang

Em sờ soạng đêm... mò mẫm chút phai tàn
Sợ tiếng chim ban mai không còn ngân lên nữa
Sợ trái ngang đợi chờ trong giấc ngủ
Con gió cồn cào
Con gió chẳng bình yên...

Nhón tay trần em muốn tát cạn đêm
Uống vụng trăng tan gọi mặt trời mới nhú
Nhắc chim vành khuyên hãy chỉ đường cho gió
Con gió lạc bầy...
... Con gió lầm than.
Chưa phân loại
Uncategorized