Giở Trang Nhật Kí Đời Tôi

Tác giả: Thiên Ân

GIỞ TRANG "NHẬT KÍ ĐỜI TÔI"
Lần theo DẤU CHÂN KỈ NIỆM
Bồn chồn ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA
ƯỚT MI một trời xao xuyến
Dáng ai bên CÂY CẦU DỪA

Tan mau một chùm ẢO ẢNH
CỎ ÚA tàn tạ dung nhan
CÔ ĐƠN đêm sầu hiu quạnh
MẮT LỆ CHO NGƯỜI thở than

GIÁNG NGỌC, LỐI VỀ gieo nhớ
Đâu còn MÙA THU CHO EM
Giọt NẮNG THỦY TINH đòi nợ
TÌNH CÓ NHƯ KHÔNG êm đềm

TÌNH LỠ , MƯỜI NĂM TÌNH CŨ
TÓC EM CHƯA ÚA NẮNG HÈ
VỊ NGỌT ĐÔI MÔI ấp ủ
NGƯỜI TÌNH TRĂM NĂM chở che

SANG NGANG hồi nào ai biết?
HƯƠNG XƯA bay về chốn nào?
ĐOẠN CUỐI TÌNH YÊU tha thiết
GIÃ TỪ lòng dạ nôn nao

GIỌT LỆ ĐÀI TRANG rất mỏng
THÓI ĐỜI mặc sức ĐỔI THAY
NGẠI NGÙNG cho SẦU LẺ BÓNG
TƠ TẰM ,AI KHỔ VÌ AI?
Ngày 12/5/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized