Giờ Ra Chơi

Tác giả: Thiên Ân

GIỜ RA CHƠI
Giờ ra chơi em nhảy dây thoăn thoắt
Đôi chân non bé dại mộng trăng tròn
Sân trường muôn ánh nắng đỏ môi son
Thương đôi mắt hờn hờn và giận giận

Giờ ra chơi hoa cúc vàng tươi tắn
Đàn bướm ong mấy bận ghé thả tình
Áo tơ vàng chưa ghép mộng nguyên trinh
Dòng nhật kí một mình chưa kịp chép

Giờ ra chơi ai khoe tà áo đẹp?
Cuối hành lang khép nép dáng tiểu thư
Cắn hạt dưa miệng đo đỏ từ từ
Má ưng ửng nụ cười đưa duyên lạ

Giờ ra chơi âm thanh buông vội vã
Chút bâng khuâng lòng dạ rối dây tơ
Nét hồn nhiên đọng lại ở môi hờ
Thời gian rụng tình cờ trong mất hút

Giờ ra chơi ngày đôi ta lén lút
Trộm hôn nhau “ xí hụt” đến bao lần
Tuổi học trò đôi lúc cũng “ lấn sân”
Những kỉ niệm nặng oằn trên vai nhỏ

Giờ ra chơi bây giờ còn đây đó?
Khoảng chung riêng bỏ ngỏ ở chốn nào?
Người xa người nghĩ tội nghiệp trăng sao!
Tình cháy đỏ bên rào cây thương nhớ
Ngày 19/9/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized