Gió Giao Mùa

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Bên hiên vắng nhà ai rơi tí tách...!
Giọt mưa thu thêm lạnh gió giao mùa...
Mây trắng buồn che khuất mấy sao thưa
Đêm trở gió mùa thu về vội vã....!

Qua khung cửa ta đếm từng chiếc lá
Chới với bay rồi nằm lại bên thềm
Giọt mưa buồn vẫn tí tách thâu đêm
Cành liễu rũ trăng vàng treo lơ lửng...!

Mưa đêm lạnh gợi ta bao nỗi nhớ
Buổi chia tay trên gác trọ ngày nào
Người ra đi lòng ta lại xôn xao.....
Buồn da diết mặc dù ta chẳng nói...!

Bên song cửa đêm nay ta vẫn đợi
Lá vàng rơi bao kỷ niệm lại về
Đêm giao mùa giá lạnh kéo lê thê
Thời gian chết một mình ta đứng lặng...!

Đêm trở gió tâm hồn ta trống vắng...
Hạt mưa buồn vẫn tí tách bên song
Ta lại nghe thổn thức ở trong lòng
Và đau nhói bởi vì ai lỗi hẹn...!

Ta không đợi mà thu sao vẫn đến...
Lá vàng rơi và liễu rũ bên hồ
Trăng nhạt nhòa bên song lại bơ vơ
Ta vẫn đợi...đêm nay trời trở gió.....!
Chưa phân loại
Uncategorized