Lời Thú Tội Của Con

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Con quỳ lạy mẹ cha tha thứ
Bao sai lầm quá khứ đã qua
Giờ con về với mẹ cha
Quyết tâm làm lại, dẫu là khó khăn

Ham bài bạc không ai ngăn nổi
Giờ con ra nông lỗi thế này
Cầu mong cha mẹ dang tay
Chở che con dại tháng ngày u mê

Giờ ân hận con về nhận lỗi
Mong mẹ cha thứ tội cho con
Mẹ cha dù có đánh đòn
Dang tay cứu vớt đời con dại khờ

Bởi bạc tiền làm mờ đôi mắt
Ham đua đòi con mất niềm tin
Lạy quỳ cha mẹ con xin
Cho con tìm lại niềm tin một thời

Giờ con hiểu ham chơi là khổ
Cuộc đời nhiều cám giỗ khôn lường
Giờ đây con đã tỏ tường
Mẹ cha dìu dắt con đường nghĩa nhân.

Lời răn dạy thấm dần trong não
Con giờ đây thấu đạo tâm can
Cuộc đời dù có lầm than
Con thề cố gắng không màng khó khăn

Giờ con dại ăn lăn hối cải
Nguyện đời này con dại hoàn lương
Dù cho cam giỗ trăm đường
Con quỳ xin hứa không vương tội đời

HD 22h35 ngày 17 tháng 01 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized