Giỗ Cha

Tác giả: Hồng Dương

Cha đã khuất âm dương cách biệt
Mộ cha nằm xanh biếc cỏ giăng.
Cha con cách trở đôi đàng
Thương cha khuya sớm trái ngang cuộc đời...

Ngồi bên mộ... lệ rơi gió động
Tại sao cha chẳng sống với con.
Cha dù gầy héo hao mòn,
Nhưng còn thấy đó biết còn tình cha

Ngày đã hết tháng qua năm đến
Ngày giỗ cha một nén nhang đây!
Con bưng một bát cơm đầy,
Để trên mộ đó lòng đầy dâng cha!...

Xin một lạy mong cha dùng bữa
Lạy thứ hai con hứa ngoan hiền
Lạy 3 thương mẹ vô biên
Lạy bốn con nhớ hiếu liền phận con...(*)

Dù ngày tháng núi non cách biệt
Một lòng con mãi miết thương cha
Nhớ lòng trắc ẩn,,,vị tha
Nhớ cha chau mặt... nhớ cha la rầy...

Nhớ cha lắm lòng này con tạc
Ánh mắt buồn cha nhắc nhỡ con
Nhớ cha nhớ tới mỏi mòn
Thương cha con khóc núi non nguyện cầu...

(*) Lạy người đã khuất là 4 lạy !...
Chưa phân loại
Uncategorized