Gieo Sầu

Tác giả: Thiên Ân

GIEO SẦU
Anh chìm sâu vào nỗi buồn thế kỉ
Năm năm , mười năm ...tình chết trên đồi
Thiên đường là bao thói đời vô vị
Ngày tháng rũ mòn chưa hái đôi môi

Anh giật mình ngọn lửa yêu tắt lịm
Đống tro tàn ai rảnh rỗi ngồi khơi ?
Vốn dĩ mê em thiệt thà như đếm
Ơi con thuyền đã chở tình rẽ đôi !

Anh áy náy nhìn mắt em sầu muộn
Dây tơ hồng quấn quýt rời rạc mau
Chưa lời chia tay đôi chân luống cuống
Ơi ngày mai , anh sợ sệt ngày mai !

Anh dừng chân ở bến bờ năm cũ
Em vẫn ngang qua làn tóc xô mùa
Tâm hồn vời đau nghìn đêm ấp ủ
Chuyện hôm qua bỗng chốc hóa ngày xưa

Anh vẫn thương em đủ , cần có thể
Vẫn biết cuộc đời cay đắng , ngọt bùi ...
Vẫn biết thời gian nhiệm màu dâu bể
Chiếc lá vàng vương vấn chốn ngậm ngùi

Anh đâu bỏ rơi muôn vàn kỉ niệm
Những đêm sâu về đậu kín chiêm bao
Bóng dáng em ăn sâu và ẩn hiện
Tiếng yêu đầu vỗ cánh đến ngàn sau
Ngày 22/4/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized