Gieo Buồn Canh Cánh

Tác giả: Tlan

ta vẩn biết nổi buồn gieo canh cánh
bởi nặng lòng vương vấn ở thi nhân
vì lời thơ dệt thành điệu ái ân
ngày lá đổ , lúc chiều mưa tầm tả

nét duyên tình sương khép nổi sầu thương
như trăng tròn , như sống biển trào dâng
khiến tim M hoài thờ thẩn bâng khuâng
đêm luyến nhớ mộng phù vân ảo ảnh

gió về khuya nhìn theo nghìn lá đổ
tựa núi rừng nghe diều dạt thâu canh
rượu cô phong, thu vàng , ngồi băng giá
trùng khơi muôn lối mây chiều thu phai

rạng đông đó đàn ca hòa kinh sử
ai gần xa, thuyền xuôi bến sông đà
người gần xa ghi giồng đời lá đổ
thu trải đường rộn rã lá thu phai


Friday

June 15, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized