Giáng Sinh Tìm Về

Tác giả: Hoanghoon

GIÁNG SINH TÌM VỀ

Rừng cây thay lá bao lần
Xạc xào lá úa, bước chân tìm về
Tấm lòng cởi mở lắng nghe
Chuông vang tiếng Chúa vỗ về thân con

Ngày xưa hai đứa còn son
Trung Tâm Mục Vụ nơi tròn tơ duyên
Giáng Sinh năm ấy thề nguyền
Thủy chung sống đạo, mắt huyền long lanh

Thời gian không đợi trôi nhanh
Tóc mình sương điểm lòng thành kính xin
Ơn Trên soi lối giữ gìn
Đời không chao đảo đức tin vững vàng

Giọng quen cảnh cũ còn vang
Tuần tới nối hàng mừng lễ Giáng Sinh
Cộng đoàn tham dự nhiệt tình
Cha con cầu nguyện ơn Linh đổ tràn.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized