Giấc Vàng Gió Cội

Tác giả: Triệu Ngọc Yến

Ngày Em đến chân non chim Sáo nhỏ
Chập chững vào phố lạ bỡ ngỡ thân
Phố trải dài đường mật ngọt bóng gần
Em khoan khoải chồi non chờ lộc biếc

Kiễng chân Sáo hội hè vui vãn chuyện
Em thân thiện bước đến giữa trời xanh
Ngắm chùm sao trắng toả khắp ngọn ngành
Em mơ ước nhóm nhen hy vọng thắm

Em là Sáo nét hồn nhiên lịch lãm
Em hương đời, đời ngập sắc thênh thang
Cùng gió đưa Em thoắt thoải mộng vàng
Lồng son đó Sáo tâm hồn tổ ấm

Chững chạc xoải cánh nghiêng tình sâu đậm
Tặng vùng trời tiếng hót thảnh thót lòng
Phía ngoảnh về gió nội chút hương đồng
Giữ nguồn cội giữa giấc vàng nghe Sáo
Chưa phân loại
Uncategorized