Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giác Ngộ

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

VUI thú thiền môn chẳng mộng giàu
CÂU hiền tiếng dữ để dài lâu
NHÂN sinh một kiếp nhiều ô trọc
NGHĨA tử muôn đời lắm khổ đau
TRÒN nẻo ta bà xem đức hạnh
SAU đường trần thế rõ vàng thau
TRƯỚC đèn nhật nguyệt luôn soi sáng
LẤY CHỮ CHÂN TÌNH GỬI TẶNG NHAU !

2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Giác Ngộ (Mr.Smile)
  • Giác Ngộ (Nguyễn Tâm)
  • Giác Ngộ (Trần Minh Hiền)
  • Giác Ngộ (Phong Tử)
  • Giác Ngộ (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Giác Ngộ (Edwin Tran)
  • Giác Ngộ (Sông Lam)
  • Giác Ngộ (Hoài Cổ Nam Ca)
  • Gíac Ngộ 2 (Trần Bảo Kim Thư)
  • Giác Ngộ 3 (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Thoáng Xa Đưa
  • Ngạo Nghễ Với Hư Không
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 145
  • Lên Trời
  • Hồn-thơ-rượu
  • Đâu Còn Nữa
  • Trên Những Nẽo Đường Quê Hương, Ngày Xưa !
  • Nhật Ký Của Hôm Nay
  • Mùa Cấy
  • Thu Vãn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Đỗ
  • Thái Lượng
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
©2025 - CungThuGian.com