Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giác Ngộ 3

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Ở đời chớ chuốc khổ vì ham
Ngẫm việc nên, hư mới đáng làm
Mở miệng khoe khoang thùng rỗng tuếch
Trổ tài cướp đoạt chứng lòng tham
Gạt lường xảo trá phường gian ác
Cậy thế hiếp người kẻ dở hâm
Quăng bỏ đồ đao tìm bến ngạn
Niết bàn đón đợi kẻ từ tâm.

2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Giác Ngộ (Mr.Smile)
  • Giác Ngộ (Nguyễn Tâm)
  • Giác Ngộ (Trần Bảo Kim Thư)
  • Giác Ngộ (Trần Minh Hiền)
  • Giác Ngộ (Phong Tử)
  • Giác Ngộ (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Giác Ngộ (Edwin Tran)
  • Giác Ngộ (Sông Lam)
  • Giác Ngộ (Hoài Cổ Nam Ca)
  • Gíac Ngộ 2 (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Có Đôi Khi
  • Một Thời Áo Dài
  • Qua Ngõ Nhà Anh
  • Người Chiến Sĩ Và Cây Lúa
  • Diêu Bông
  • Sang Trang Sử Rồi.
  • 1045 - Tình Chia Xa
  • Những Bài Ngắn Vọng Thu
  • Có Hướng Đi!
  • Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
  • Ái Quốc
  • Tóc Nâu - Sương Anh
  • Hữu Được
  • GiotNho
  • TR Đ. THIÊN
  • Mạc Đĩnh Chi
©2025 - CungThuGian.com