Giấc Mộng Hòe

Tác giả: Hồng Dương

Búp nõn hòe hoa gió phớt qua
Mành tơ ai nỡ bỏ đêm tà
Vỏ vừa nứt hở nào thơm quá
Nếm vị trinh trong đẫm mật ngà

Im mà nghe nhụy rín từng ly
Để thấy tinh hoa thật diệu kỳ
Tạo hóa bày chi là tuyệt mỹ
Nguồn khe thấm đẫm vẽ huyền vi

Đêm trăng vãn cảnh giữa trời thanh
Giấc ngủ nhân gian có mộng lành
Gió đụng mây ngàn cười rũ rưỡi
Đông hờn lá rụng một thời xanh

Bây giờ tóc đã phủ đầy sương
Đoạn khúc dòng thơ nắng chửa hường
Nhân tình bỏ cỏi sầu vô lượng
Mặc kiếp Hòe An chẳng tỏ tường

Giấc mộng Nam Kha giấc mộng hòe
Cơn mơ không sướng chẳng thèm khoe
Nắng vàng chưa đủ bầu hương ngực
Cho thổn thức đời phận tréo nghoe ..
Chưa phân loại
Uncategorized