Giấc Mơ !

Tác giả: Diệu Nguyễn

Có những đêm, trong giấc nồng mộng mị
Em mơ về ngày... toại ý đôi ta
Có xe hoa đón rước trước cổng nhà
Em lộng lẫy kiêu sa trong váy cưới

Rồi không biết, có lẽ.... ngoài mong đợi
Em quá vui, nên chẳng nghĩ ngợi nhiều
Nở nụ cười hạnh phúc, biết bao nhiêu
Bỗng nhận thấy, cạnh mình dường như.... thiếu

Tỉnh cơn mê..... chắc mọi người đoán hiểu
Câu chuyện buồn, chỉ kể đến đây thôi
Xin lỗi nhiều, Tôi chẳng muốn người coi...
Một đoạn kết, biết là không có hậu

5/6/2016
Chưa phân loại
Uncategorized