Giấc Mơ Trưa

Tác giả: Thiên Ân

GIẤC MƠ TRƯA
Giấc mơ trưa mới vừa thai nghén
Dưới tàng cây hò hẹn , hẹn hò
Vi vu , ngọn gió tò mò
Tiếng thời gian khẽ bâng quơ vụng về

Giấc mơ trưa tứ bề giăng lối
Đôi chân thơ vội vội vàng vàng
Ở đời rối rắm ngổn ngang
Tiếng lòng cắt xén thở than đất trời

Giấc mơ trưa ôm hời hợt rụng
Chiếc lá vèo rẻ rúng về đâu?
Thoáng qua kéo vạn trái sầu
Ai còn mách bảo những câu xếp vần ?

Giấc mơ trưa hương thầm rón rén
Bay nhẹ nhàng ngõ hẻm cuối đường
Ôm eo cuộc sống đời thường
Ngẫm mùa trái ngọt trót thương tuổi đời

Giấc mơ trưa xa xôi vời vợi
Lệ đá hờn nhức nhối tâm can
Đếm dòng tâm sự cũ càng
Tâm hồn rách rưới hoang mang ủ đầy
Ngày 5/11/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized