Giấc Mơ Tật Nguyền

Tác giả: VVKH

Em xưa đi giửa cuộc đời
Chạnh lòng ru mãi à ơi võng buồn
Chuyện tình hai tiếng tròn vuông
Đẩy đưa đưa đẩy đễ còn nhớ nhau

Lạnh lùng dấu kín niềm đau
Bước đi lặng lẻ hư hao tiếng lòng
Cuồng si là đễ chờ mong
Xa nhau là đễ ngồi trông đứng chờ

Nhớ gì giây phút ngẩn nhơ
Thở than than thở giấc mơ tật nguyền
Em đi vì đã bén duyên
Tình nhân mới gặp đã len vào hồn

Bình minh rồi lại hoàng hôn
Trăm năm em mãi vẩn còn nợ tôi
Sương đêm rụng xuống lâu rồi
Bàng hoàng chợt tỉnh bồi hồi giấc mơ

(Đêm không ngủ )
Chưa phân loại
Uncategorized