Giấc Mơ Của Em !

Tác giả: Trần Thi Thủy

Em mơ màng vẫn trong giấc chiêm bao
Anh đến bên nhẹ nhàng và êm ái
Vòng tay ôm khẽ khàng nhưng khép lại
Mùi hương quen thoang thoảng gợi thương về !

Em vẫn nằm không biết tỉnh hay mê
Môi chạm môi mắt sao nhìn đắm đuối
Em sợ mình tim chìm theo chới với
Lửa yêu thương đang tỏa nóng liên hội

Em giật mình sợ tình lại rớt rơi
Nắm chặt tay để người thêm vững chắc
Sợ buông tay Người lại đi xa lắ
Một mình Em chống chọi suốt đêm dài .

Tiếng gà gáy báo hiệu buổi sớm mai
Chim líu lo đón chào ngày nắng mới
Mở mắt nhìn hóa ra giấc mơ vội
Mơ Người về ấm lại những yêu thương !
Chưa phân loại
Uncategorized