Giấc Mơ Ảo Vọng

Tác giả: Hồng Dương

Thao thức mãi đêm nay dài lắm
Lạnh lẽo buồn mắt nhắm đầu suy
Lòng sầu chất chứa canh khuya
Lòng ta tự hỏi ai đưa mơ về….

Đêm cứ mãi não nề giấc mộng
Tim rỉ tình gió trống cành đông
Trong lòng nỗi nhớ mênh mông
Giấc mơ vừa thoáng cay nồng lời thơ…

Mưa bay đến ánh mờ trăng lạnh
Màn sương kia phủ cánh vạc bay
Dòng sông chở nặng heo may
Bóng ai thấp thoáng tóc đầy mù giăng

Xa vọng lại thơ ngân thổn thức
Ngục đau thương nhốt vực âm thanh
Cướp đi câu hát ngọt lành.
Lùa về một cõi đau thành một khuôn…

Hồn lặng lẽ nghe buồn đến hỏi
Đắng chui vào đâm nhói tim ta
Sầu cay đập phá tan tành
Cõi lòng tan nát bợt xanh máu đào

Đêm khuya lạnh lùa vào lay động
Hỏi lòng ta chổ trống nơi nào
Cớ sao toàn thấy sầu đau
Con tim thoi thóp nhuốm màu tang thương…

Gió nhôn nhịp bẻ xương cắt thịt
Mành sương mờ đến bịt giấc mơ
Màn đêm thắt cổ vần thơ
Côn trùng ngơ ngẫn ngóng chờ cảnh tiên…

Nàng xuất hiện vừa hiền vừa đẹp
Bờ mi cong mày nét vi huyền
Vai ngà da mịn môi duyên
Phi lao gợn sóng giữ nguyên nét hồng…

Tim thổn thức cay nồng tâm tưởng
Nhịp rộn ràng như vướng cành yêu...!
Thức đêm mơ thấy dáng kiều
Yêu nhau mới biết ôi nhiều khổ đau…

Lòng khao khát như vàu như xé
Yêu người chưa mà vẽ mơ tiên
Đam mê khao khát xa miền
Tỉnh mơ - mơ tỉnh cô miên cõi lòng…

Người có biết tình không lừa dối
Ở nơi em còn đợi hay chờ
Có nghe quặn thắt giấc mơ
Con tim ngây dại vẫn chờ tình không ?...

Bỗng tiếng động đêm đông lạc cảnh
Căn phòng buồn hồn tránh được sao
Để cho khao khát dâng trào
Đam mê cháy bỏng lùa vào ái ân...

Tình khao khát vạn lần một kiếp
Nghiệp đời ta ai hiệp sức chăng
Ước mơ mãi tít cung trăng
Tìm đâu, một bóng mà hằng nhớ mong?
Chưa phân loại
Uncategorized