Ghẹo Cô Lái Đò

Tác giả: Hoa Du Kha

Dưới bến đò ngang, cô lái ngồi
Lập lờ sóng vỗ phận bèo trôi
Thẹn thùng mây nước mơ hình bóng
Gọi gió đa tình đến cợt chơi.
Người đẹp như hoa, xinh tợ trăng
Trong bài thơ lộng sắc giai nhân
Tuổi tròn đôi tám, xuân vừa chín
Xin để lòng tôi một lúc gần.
Tôi trãi thơ ra dưới nắng chiều
Dâng nàng tất cả trái tim yêu
Cô đừng từ chối, tình tôi vỡ
Lỡ một mai này phận hẩm hiu.
Cô tiếc làm gì, khách đã sang?
Chờ ai cô ngó bóng chiều tàn
Trăng vừa rụng xuống thì cô nhặt
Đừng để trăng kia, mộng lỡ làng.
Chưa phân loại
Uncategorized