Ghen………

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Ghen………


Lưu Vĩnh Hạ

Ừ thì đấy_ Con gái thiệt thòi lắm
Vì khi yêu chỉ có một người thôi
Chỉ một người đêm xuống cứ dần trôi
Mà hình bóng chập chờn trong giấc ngủ

Đừng hỏi em sao chau mày_ tư lự
Nắng nào buồn bằng nắng tắt bên song
Giọt mưa ngoan có lúc sắc se lòng
Vầng trăng khuya không tình sao nên tội

Anh vì sao mà em nhiều chấm hỏi
Nặng khoang thuyền anh chở khách sang sông
Dẫu biết rằng trời có lúc bão giông
Đặng lòng tin anh vững chèo tay lái

Trách chi em phận làm thân con gái
Nhạt môi hồng tóc chẻ lệch đường ngôi
Mầm ghen tuông từ mấy thuở đâm chồi
Cây xanh lá_ lá hờn cây héo úa

Trái tim em không bao giờ lần lựa
Anh vay rồi_ thì lãi cũng sẽ cao
Đừng dùng dằng trong những giấc chiêm bao
Em sẽ biết dẫu không là con số

Vẫn là em người đi buôn thua lỗ
Thì ghen hờn chỉ là chuyện cỏn con
Lá vẫn xanh và ớt vẫn cay nồng
Ghen là yêu hòa nhau từng nhịp thở
Chưa phân loại
Uncategorized