Gặp Mưa

Tác giả: Hồng Dương

Ai khoe của , lạc đường muốn chết
"Trưa hè buồn , mê mệt với em
Me chua ai thấy cũng thèm"
Cha ôi ! ngơ ngẫn , giai nhân cuổng trời!
Ai Lạc bước trần đời mây phủ
Con đường râm như phủ rong rêu
cành cong tay vịn chim kêu
Nhịp nhàng ta bước phiêu diêu nhịp nhàng
Chân cứ bước một hai ba bốn...
Ngắm cảnh mây sương tím thiên đàng
Bổng dưng lốc xoáy mưa giăng .
Nước xô tuôn chảy nước dâng ngập đường!
Mau dồn bước: con đường trơn tuột
Ba bốn năm, chạy tuột chín mười
Vừa đi vừa chạy, vừa cười
Cư trần lạc bước, nhũn người lắm thay...
ĐH,QT 08.04.2015
Chưa phân loại
Uncategorized