Gánh Hoàng Hôn

Tác giả: Thiên Ân

GÁNH HOÀNG HÔN
Gánh hoàng hôn đôi vai sầu muộn
Chiếc lá vàng luống cuống lìa cành
Khói sương lãng đãng mong manh
Em xa anh , em xa anh ...bao giờ ?

Gánh hoàng hôn sang bờ bến khác
Đường chân trời nhếch nhác cơn đau
Tình yêu lốm đốm sắc màu
Ngổn ngang vùi lấp chìm mau tấn buồn

Gánh hoàng hôn vở tuồng bi kịch
Lệ thầm rơi ai thích nhìn ai ?
Vòng tay hờ hững vòng tay
Trách chi ngày tháng chim bay mịt mờ

Gánh hoàng hôn giấc mơ bé dại
Ta với người còn lại những gì ?
Héo hon một góc thầm thì
Đồi thơ quạnh quẽ sù sì thương yêu

Gánh hoàng hôn nghiêng chiều vụn vỡ
Lòng hoang vu giọt nhớ bâng quơ
Đôi chân giẫm mộng tình cờ
Nhạt nhòa kỉ niệm ngu ngơ tuổi đời
Ngày 15/6/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized