Em Xinh

Tác giả: Hoanghoon

EM XINH

Nóng hè oi ả khó ru
Giấc đời chưa ngủ chần chừ nhớ thương
Nhớ em lem luốc má hường
Tuổi xuân trang điểm đành nhường thế nhân

Mỹ nhân thấp thoáng đường gần
Mộng mơ cũng chỉ bước chân quanh đồng
Tình là nắng hạn khô cong
Nẻ đôi nhan sắc, nửa hòng vận may

Ngược dòng cuộc sống như ngày
Thuở hoang sơ đó cuốc cày vẫn vui
Phồn vinh tráng lệ, ngậm ngùi
Tự mình chuốc lấy tự lui chính mình

Đơn sơ đón ánh bình minh
Tạo riêng hạnh phúc, em xinh đẹp mà.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized