Em Với Nghiệp Cầm Ca

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Ca xướng nhạc quên đời bao nhếch nhác.
Miệng môi cười lấp láp những nghĩ suy.
Bao thương vay em tìm được những gì?!
Đêm thinh lặng tràn mi đầy tủi phận.

Trời sinh ra số em nhiều lận đận.
Gánh gia đình bận rộn những lo toan.
Cũng như ai sao em khổ muôn vàn.
Bao khó nhọc gian nan dồn vai nặng.

Đèn sân khấu tìm quên đời cay đắng.
Nói nói cười ai chẳng ngỡ mình vui.
Có ngờ đâu bao đau khổ ngậm ngùi.
Đêm thui thủi quên vùi trong mỏi mệt.

Bao khát vọng nỗi niềm yêu tha thiết.
Đoạn kết buồn da diết một thời qua.
Đời bôn ba đau thương chực vỡ oà.
Tim héo úa như hoa tàn cuối vụ.

19/02/ 2016
Chưa phân loại
Uncategorized