Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Về

Tác giả: Nguyễn Lâm

Em về để lại niềm thương
Để tôi vướng mãi tơ vương với lòng!
Biết em còn nhớ tôi không?
Hay vì gặp mặt cho lòng vơi đi …
Biết em có nỗi buồn chi?
Gặp anh để dỗ tình khi trở sầu!
Em giờ em ở nơi đâu?
Mình anh trống vắng tình sầu thiên thu…
PL. 6/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
Thơ tương tự
  • Em Về (Tóc Nâu)
  • Em Về (Gia Long Hp)
  • Em Về (Vương Anh Đào)
  • Em Về (Dũng Lê Ngọc)
  • Em Về (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Em Về (Trần Thản)
  • Em Về (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Em Về (Thiên Khúc)
  • Em Về (Bạch-Loan)
  • Em Về (Hương Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Bồi Bổ
  • Trăm Năm
  • Có Những Người Chỉ Để Giấu Trong Tim
  • Mây Khói
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 124
  • Gặp Lại Vô Tình
  • Thì Thầm
  • Quan Niệm Mình.
  • Cố Quên
  • Đêm Tự Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Y Vũ Hoài Thy
  • Trần Thị Thảo Vân
  • Việt Anhlc
  • Sa Thi
  • Trịnh Khánh
  • Vô Danh
  • Ngọc Thạch (Thachjia)
  • Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền
  • Võ Hoàng Thúy Vy
  • Toàn Tâm Hòa
©2025 - CungThuGian.com