Em Về La Hiên

Tác giả: Đỗ Hữu Tich

Em về trường chính La Hiên
Còn anh Trúc Mai ở lại
Chiều nay đưa em lên đường
Lòng anh bâng khuâng mãi

Chiều nay có gì không yên
Đất trời cồn cào gió thổi
Tiếng nai ven rừng khắc khoải
Em về trường chính La Hiên

Cánh đồng đang vào vụ gặt
Hương đồng quyện bước chân em
Xóm làng mầu xanh ngăn ngắt
Vẫy theo từng ngọn tre mềm

Em về trường chính La Hiên
Ở đây tiếng chim thôi hót
Giữa đêm giật mình thảng thốt
Hẳn chim mơ gọi tên em !

Em có nhớ đàn em thơ
Khăn quàng đỏ thắm mầu cờ
Sáng nào cũng lên lớp sớm
Uống từng lời giảng say sưa

Em có nhớ về các anh
Mái trường cheo leo sườn núi
Ở đây chiến đấu quên mình
Bạn bè thương nhau sớm tối

Sao em lặng im chẳng nói
Điều chi mà mắt rưng rưng
Để cho lòng anh bối rối
Thôi em ! tan,hợp lẽ thường !

Về Hiên em là con suối
Anh là trái núi nhớ thương !./.
Chưa phân loại
Uncategorized