Em Về Anh Có Về Không ?

Tác giả: Mai Thúy Hải

Em về làm đứa con ngoan
Để cho cha mẹ vui lòng đi thôi
Em về quê bỏ cuộc chơi
Ở nơi phố thị đèn mờ đỏ xanh .

Em về góc nhỏ quấn quanh
Ruộng vườn ao cá cảnh quê yên bình
Ở đây sơn thủy hữu tình
Anh ơi em hỏi có về cùng không ?

Em về tắm lại dòng sông
Tháng năm mùa hạ oi nồng tiếng ve
Em về trú mát rặng tre
Nghe bà kể chuyện thạch sanh , nàng kiều .

Em về thả lại cánh diều
Tuổi thơ đánh mất em tìm về thôi
Em về nằm lại trên nôi
Vòng tay mẹ ẵm lời ru em tìm ...

Em về nghe tiếng con chim
Hót vang cành trúc la đà bờ ao
Em về ngắm lại ánh sao
Trời quê gió mát đêm về có anh .

Em về tát nước đồng xanh
Anh ơi ! Em hỏi có về tát chung .

8/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized