Em Vay

Tác giả: Kim Thư

Em... hình như... đã vay
Một chữ tình trọn vẹn
Vay cả lời ước hẹn
Ai...đã dành cho em.

Vay một giấc mơ êm
Rất ngọt ngào hạnh phúc
Vay phép tiên của Bụt
Tìm gặp nhau trong mơ.

Vay đời đôi câu thơ
Để yêu và để nhớ
Vay nhiều... nên nặng nợ
Kiếp này trả...được bao ???

Vay khát vọng có nhau
Cho tròn câu thương nhớ
Vay nồng nàn hơi thở
Thỏa bao ngày cách xa.

Vay một khúc tình ca
Rưng rưng đêm thanh vắng
Vay đời thêm khoảng lặng
Bên nhau đêm trăng thanh.

Vay cả đại dương xanh
Một biển tình nhiều sóng.
Vay khơi xa gió lộng
Thổi tình hồng đêm mơ.


30.3.2015
Chưa phân loại
Uncategorized