Em Ơi ! Sao Chẳng Về

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

EM ƠI ! SAO CHẲNG VỀ

Em đi sanh trong một ngày mưa lũ
Thiếu giấy tờ chồng quay lại mang lên
Từ phong ba giữa con nước mông mênh
Sóng gió mạnh úp chiếc xuồng lật ngược

Em mong manh trước thủy triều con nước
Tay chơi vơi cầu cứu trước dòng trôi
Chồng chạy ra gào thét tiếng kêu trời
Cánh tay em đôi lần nhô trên nước

Ngày đi sanh giọt mưa trời khóc sướt
Xé lòng đau chồng khản cổ kêu tên
Ngày con sanh thì lại mất cùng em
Chồng gào khóc trên bờ nhìn nước lũ

Vành khăn tang trên đầu hai đứa trẻ
Biết gì đâu mới thấy mẹ sáng nay
Lòng quặn đau với dòng lệ chảy dài
Con nước lũ đã cướp đi đời mẹ

Chiếc khăn tang trên đầu người chồng trẻ
Khóc vợ mình và khóc đứa con thơ
Chưa chào đời cất tiếng khóc oa oa
Đã ra đi với mẹ hiền mãi mãi

Ngần nỗi đau dày xé người ở lại
Vợ không còn con thiếu bóng mẹ yêu
Mưa miền trung đang khóc cho một chiều
Tiếng kêu thảm thấu trời xanh không hỡi
Chưa phân loại
Uncategorized