Em Là Thơ

Tác giả: Trần Minh Hiền

ANH LÀ AI
Anh là ai? Mà em thầm mong nhớ
Để con tim trăn trở mãi canh thâu
Mắt quầng thâm vì thao thức âu sầu
Bao mộng tưởng. Có bên đời chung bước

Anh là ai? Mà em mơ có được
Muốn đôi ta trói buộc sợi dây tơ
Anh và em hàn gắn lại trang thơ
Ái ân trọn tình không ngăn chia cách

Anh là ai? Là mây hay là gió
Thoảng qua mành song cửa nhỏ gặp nhau
Để yêu thương mãi tha thiết dâng trào
Như tia nắng. Ngọt ngào soi mỗi sáng
Thông Mỹ Linh
EM LÀ THƠ
(Hoạ bài thơ ANH LÀ AI của Thông Mỹ Linh)
Em là thơ? Nên anh mong anh nhớ
Em dịu dàng ôi ánh mắt gồm thâu
Bờ môi ngoan cho quên hết tình sầu
Em lộng lẫy. Đi theo anh mỗi bước

Em là thơ ? Báu vật anh có được
Em nhiệm mầu ôi huyền nhiệm duyên tơ
Cảm ơn Em cho anh mộng tình thơ
Em đắm đuối chẳng bao giờ xa cách

Em là thơ? Diệu kỳ ôi làn gió
Mang thâm tình cho anh em yêu nhau
Cảm ơn Em tình nồng cháy cuộn trào
Em rực rỡ. Ôi bình minh rực sáng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 3 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized