Em Là Thơ Của Vũ Trụ Ngạt Ngào

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM LÀ THƠ CỦA VŨ TRỤ NGẠT NGÀO
Trong thơ anh luôn có hình bóng em
Thơ của em cũng có hình bóng anh
Như vũ trụ diệu kỳ vùng ước hẹn
Em bao dung tuyệt diệu hiền lành

Như hạnh phúc trong bình minh óng ánh
Giọt sương ban mai lấp lánh lạ lùng
Ôi giọt nắng rơi đầy hồn phước hạnh
Em xinh tươi làm tan hết bão bùng

Đốt ngọn đuốc soi đêm đen ướt sũng
Đợi chờ nhau trên bờ bến dạt dào
Nghe tình ái hát bài xưng tụng
Em là thơ của vũ trụ ngạt ngào

Vẫn còn lại một con đường chánh đạo
Ta bước đi không chờ đợi mặt trời
Nước vẫn chảy tự thiên đàng nhiên hạo
Em yêu anh và anh biết yêu đời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 4 tháng 12 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized