Em Là Thơ Vàng Óng Cõi Ta Bà

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM LÀ THƠ VÀNG ÓNG CÕI TA BÀ
Em là thơ vàng óng cõi ta bà
Như cơn sóng của biển trời kỳ lạ
Như nỗi nhớ tự ngàn xưa tơi tả
Anh chờ trăng soi sáng cõi quê nhà

Em là đoá hồng hoa của đá
Như dòng sông mệt mỏi tiếng la đà
Như bão tố của vô cùng vô ngã
Anh chờ em chờ đến nỗi thật thà

Em là ánh bình minh thong thả
Như áng mây trôi mãi đến đồng xa
Như mưa gió trôi xuôi về từ tạ
Anh chờ thơ thấm đẫm sóng ngọc ngà

Em là giọt sương rơi vất vả
Như cánh chim soải cánh lụa là
Như hạnh phúc nhiệm mầu là lá
Anh chờ mơ mộng đến sơn hà
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 12 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized