Em Là Thơ Em Là Dòng Sông Chảy

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM LÀ THƠ EM LÀ DÒNG SÔNG CHẢY
Em là thơ em là dòng sông chảy
Qua hồn anh qua mộng mị phơi bày
Em hãy cứ là bình minh trốn chạy
Đến cho anh thức dậy đón đầu ngày

Em là gió em là mây rực cháy
Cho tình yêu cũng khao khát đọa đày
Em hãy cứ là hoàng hôn chạy vạy
Một triệu năm sương khói ở nơi này

Em là nắng em là mưa Tháng Bảy
Ngày qua nhanh cho đời sống tiếng chày
Em hãy cứ là vì sao lúc nãy
Nên thời gian khao khát sóng hao gầy

Em là nhạc em là tranh đàn gảy
Cho ước mơ đẹp đẽ đến ngập đầy
Em hãy cứ là tình yêu run rẩy
Quấn đời anh ngàn tơ sợi sum vầy
Trần Minh Hiền Orlando ngày 1 tháng 7 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized