Em Là Tất Cả

Tác giả: Lê Sáng

.......EM LÀ TẤT CẢ.......
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Đâu phải có tiền mới được sướng đâu em
Dù trắng đôi tay vẫn yêu đời đến lạ,
Có thể với anh bạc tiền là vô giá
Nhưng chẳng cần tìm, vì anh đã có em.

Anh chẳng cần tiền, dù phải sống bon chen
Trong bế tắc ! Cũng chẳng cần em hiểu
Anh chỉ cần em, làm tròn chữ hiếu
Với bố mẹ anh, em phải thật hiền ngoan.

Bố mẹ già rồi, đôi lúc cũng cằn nhằn
Rất khó chịu ! nhưng em ơi ! Đừng cãi
Em phải giúp anh, vững vàng tay lái
Chữ Hiếu chưa tròn, anh còn phải lo thêm.

Ai chẳng muốn mình có hạnh phúc ấm êm
Lúc hoạn nạn ai chẳng mong thăm hỏi,
Cũng có đôi khi bực mình anh nói
Em cũng chớ buồn, mà nóng vội nghe em.

Bè bạn khen anh có cô vợ dịu hiền
Anh phấn khởi ! Ôi nghe sao mát dạ,
Dù có đắng cay, dù đường đời vất vả
Sung sướng trong lòng ! Rằng anh đã có em.

Lê Sáng Đêm 06 _ 11 _ 2016
Chưa phân loại
Uncategorized