Em Là Tất Cả Mùa Xuân

Tác giả: Thiên Ân

EM LÀ TẤT CẢ MÙA XUÂN
Em là tất cả mùa xuân
Gói ghém gieo vần nơm nớp nhớ thương
Con đường thay lá con đường
Nõn búp đời thường mơn mởn ươm tơ

Chờ nhau cho đến bao giờ ?
Vai mỏng ỡm ờ rớt xuống đời nhau
Cây còn bén rễ thiệt sâu
Lòng đất phép màu níu áo em , anh

Đi tìm nhận biết ngọn ngành
Em của để dành cho ải cho ai ?
Mắt em là chốn tù đày
Say đắm hổm rày , có biết hay chăng ?

Mùa xuân gợn bóng bâng khuâng
Ong bướm bần thần" vầng trán suy tư"
Đừng ca điệp khúc " giã từ "
Đôi bóng lừ đừ lòng dạ xót xa

Em là tất cả thơ ca
Tính nết hiền hòa , ngoan ngoãn thèm yêu
Trưa trưa , sớm sớm , chiều chiều
Khép mở đôi điều thầm kín trái tim

Dìu nhau về chốn bình yên
Chim hót trăm miền muôn tiếng líu lo
Thương em đôi lúc đắn đo
Rối rắm cẳng giò tâm sự ngổn ngang
Xuân 2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized